Cướp giật để... đưa cay!

Thứ tư, 21/01/2015 11:09

(Cadn.com.vn) - 19 giờ ngày 17-1, chị  Nguyễn Thị Ngọc Anh (1994, sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn, Bình Định) chở bạn đi xe đạp điện đến đoạn Nguyễn Thái Học - Ngô Mây (TP Quy Nhơn) thì bất ngờ từ phía sau có 2 đối tượng đi xe máy áp sát giật chiếc điện thoại chị Anh đang cầm. Do bị giật quá mạnh, chị Anh lại cố ghì chặt nên cả hai bên bị hại và đối tượng cùng ngã. Chiếc điện thoại văng ra, chị Anh cố lấy lại điện thoại thì một trong hai đối tượng cầm dao nhọn hăm dọa. Sau đó bọn chúng lấy điện thoại và mất hút trong bóng đêm.

Ngay sau khi nhận tin từ bị hại, CATP Quy Nhơn nhanh chóng triển khai lực lượng truy nóng đối tượng. Bị hại hốt hoảng nên cũng không nắm được nhân dạng đối tượng gây án. Chị Anh chỉ nhớ phương tiện chúng sử dụng là loại xe Sirius. Dù vậy, với quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, kiên quyết lập công trong đợt ra quân giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán, sau 1 đêm truy nóng, rạng sáng 18-1, CATP Quy Nhơn đã xác định được 2 đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hùng (1992) và Nguyễn Văn Toàn (1990, cùng trú xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn).

Nguyễn Văn Toàn            ---                Nguyễn Văn Hùng

1 giờ ngày 18-1, Toàn, Hùng đã bị TS bắt giữ tại nhà. Hùng đang là sinh viên một trường CĐ ở TPHCM vừa về lại TP Quy Nhơn để làm CMND. Trong thời gian này, Hùng gặp lại bạn thời cấp 2 là Toàn. Do cả hai đều rơi vào cảnh “tiền khô cháy túi” nên muốn lai rai hàn huyên mà bế tắc. Vậy là cả hai nảy ra “tối kiến” đi cướp giật để có tiền nhậu cũng hy vọng cải thiện đời sống trong những ngày tới. Cả hai mượn xe máy Sirius BKS 77L1-51918 của em trai Toàn để làm phương tiện. Khi đi, Hùng mang theo con dao nhọn nói là để phòng thân. “Dạo” từ Phú Tài xuống đường Tây Sơn, An Dương Vương và Nguyễn Thái Học, khi thấy chị Anh vừa đi xe đạp điện vừa nghe điện thoại nên cả hai ra tay.

Sau khi giật được tài sản cả hai mang về nhà chuẩn bị sáng hôm sau sẽ bán nhưng chưa kịp thì đã bị bắt giữ. Hiện CATP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý, nhưng trong trại giam, cả hai tha hồ mà tâm sự chứ chẳng cần phải có rượu đưa cay.

Quý Hiền